8/23/2010 9:35:00 PM
Sau đêm nghỉ ngơi tại Vạn Ninh toàn đoàn sẵn sang cho hành trình vượt đèo Cả
Ngày 15-8 : Vượt đèo Cả tới Tuy Hòa Sau đêm nghỉ ngơi tại Vạn Ninh toàn đoàn sẵn sang cho hành trình vượt đèo Cả. Đèo Cả là một con đèo hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất tại miền Trung Việt Nam, nằm tại ranh giới giữa tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên trên Quốc lộ 1A. Đỉnh đèo cao 333 m vượt dãy núi Đại Lãnh có chiều dài tổng cộng 12 km. 1 góc đèo c ả Từ sớm mọi người đã chuẩn bị thần cho chặng đuờng khó khăn, sau khi ăn sáng các bạn đuợc đội hậu cần trang bị mỗi người 1 nắm cơm đậu phộng muối mè cho bữa trưa thay thế cho lương khô và mì tôm. 9h trưa toàn đoàn có mặt tại đèo Cả và sẵn sàng vượt đèo. Để đảm bảo an toàn Tài – trưởng đoàn – đã quyết định dắt bộ ở 1 số đoạn. Nh ư thuờng lệ các bạn nhóm an ninh tiến hành tiền trạm trước. Dừng chân chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo
Cu ối cùng là cảm giác vừa đã vừa nguy hiểm: thảo dốc đèo Xu ống đèo dừng chân ăn cơm nắm. V ượt chặng đuờng trên 70km đoàn tới Thành phố Tuy Hòa và nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đoàn thanh niên Tuy Hòa, và đặc biệt là đại diện clb Hành Trình Xanh tại miền Nam. Tốicùng ngày cả đòan cũng đã có buổi giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm đạp xe, đi đường cùng các vị “chủ nhà” trên. (C4E TPHCM, 22/8/2010)
Lượt xem : 2171